Quán quân VN Idol 2010 diện đầm hoa rực rỡ 'khoe' album mới toanh.
Đăng quang cuộc thi VN Idol 2010, Uyên Linh bỗng chốc trở thành hiện tượng của showbiz Việt với giọng hát đầy nội lực và giàu cảm xúc mà như ca sỹ Phương Thanh từng nhận xét là "giọng hát của Uyên Linh chạm được vào trái tim khán giả". Tuy nhiên, trong khi những người bạn trưởng thành từ VN Idol mùa thứ 3 liên tục tung ra album, mini album với khá nhiều hit gây sốt, điển hình là á quân Văn Mai Hương với Nếu như anh đến, thì Uyên Linh vẫn "lỗi hẹn" với khán giả. Ấp ủ album Vol 1 từ rất lâu, đến tận 7/2 vừa qua, Uyên Linh mới ra mắt sản phẩm đầu tay của mình - Album Vol 1 Giấc mơ tôi thỏa mãn "cơn khát" của khán giả.
|
| Uyên Linh diện chiếc đầm hoa rực rỡ trong buổi ra mắt album Giấc mơ tôi. Trông chị ấy có vẻ khá bẽn lẽn nhỉ! |
Giải thích cho sự "lỗi hẹn" của album Vol 1 này, nhạc sỹ Quốc Trung chia sẻ anh vốn là người chỉnh chu và cẩn thận trong việc làm album, chọn lọc các bài hát. Những album trước của những ca sỹ như Thanh Lam, Mỹ Linh, thời gian ra đời một album lên đến 2 năm là điều bình thường. Anh cũng thanh minh mình không phải là người thong thả trong công việc mà do mỗi người có những tiêu chuẩn khác nhau anh không thể làm album nhanh trong thời gian 1, 2 tháng được. Chính vì vậy mà album lần này của Uyên Linh mất thời gian 9 tháng không phải là chậm, mà có thể coi là đã rất nhanh với một người nổi tiếng là cầu toàn như nhạc sỹ Quốc Trung.
Lý do thứ hai khiến việc phát hành album không thể nhanh hơn chính là về kỹ thuật phòng thu của Uyên Linh. Uyên Linh chia sẻ: " Khi đứng trên sân khấu, giọng hát của mình có thể được "lấp" bởi nhiều yếu tố ngoại cảnh. Còn khi đứng trong phòng thu, mọi khuyết điểm của giọng hát sẽ được phô bày. Phải hát to, hát nhỏ ở những đoạn phù hợp và kể cả hơi thở của mình, dù là nhỏ nhất cũng phải đúng kỹ thuật, cần rất nhiều kỹ thuật phòng thu mà Linh thì hoàn toàn chưa có kinh nghiệm". Uyên Linh còn hài hước chia sẻ thêm là anh Quốc Trung đã "chịu đựng" chị ấy rất nhiều và cũng rất kiên nhẫn với "cô học trò dốt" này.
|
| Nhạc sỹ Quốc Trung dành phần lớn thời gian trong buổi họp báo để nói về cô học trò của mình cũng như quá trình vất vả luyện tập của Uyên Linh. |
Kết quả là album với 7 bài hát: Chỉ là giấc mơ, Take me to the river, Sao chẳng về với em, Người hát tình ca, Giấc mơ tôi, Mượn, Nơi ấy có cha đã ra đời, Uyên Linh khoe chất giọng tiến bộ và chỉnh chu hơn rất nhiều, cách xử lý những đoạn khó cũng có phần chuyên nghiệp hơn hẳn. Phần âm nhạc của album được thu âm với toàn bộ nhạc cụ thật như trống, jazz, guitar, bass piano,... và được chuyển đi master cuối tại The Mastering Lab ở USA do kỹ sư Sunny Nam, người vừa được để cử giải Grammy 2012 cho kỹ sư thể loại Non- Clasical thực hiện.
|
| Nụ cười rạng rỡ trên môi quán quân VN Idol khi nói về "đưa con tinh thần" của mình. |
Uyên Linh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nhạc sỹ Quốc Trung đã kiên nhẫn đào tạo một "cần thủ chân đất" như cô còn nhạc sỹ Quốc Trung tỏ ra khá hài lòng với "thành quả" của mình. Anh dành phần lớn thời gian trong buổi họp báo để chia sẻ về quá trình mình đã đào tạo Uyên Linh và giúp cô học trò của mình tiến bộ như thế nào. Nhạc sỹ Quốc Trung cũng ưu ái dành những lời có cánh cho nhiếp ảnh trẻ Dương Anh Xuân, người đã góp phần nào nên một bộ ảnh theo chủ đề Giấc mơ tôi hoàn hảo cho Uyên Linh. Cuối buổi họp báo, Uyên Linh cùng Trung Quân Cartoon gửi đến khán giả ca khúc mới Nơi ấy có cha giàu cảm xúc. Trưởng thành từ cuộc thi VN Idol, Trung Quân cũng đã thể hiện một chất giọng mượt mà và tiến bộ hơn.
|
| Nhiếp ảnh gia trẻ Dương Anh Xuân, một cô nàng tomboy chính hiệu đã làm nên một bộ hình mờ ảo độc đáo cho Uyên Linh. |
|
| Nhóm 365 diện đồ cùng tone đến chung vui với Uyên Linh. |
|
| Quốc Thiên rất giản dị đến chúc mừng người bạn thân của mình. |
|
| Khoảnh khắc hạnh phúc của thần tượng âm nhạc, chị ấy chia sẻ: Cuối cùng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, album lỗi hẹn bấy lâu với khán giả nay đã được trình làng. |
| Nghe ca khúc Nơi ấy có cha của Uyên Linh và Trung Quân |
Jessica Nguyễn
Anh ấy vượt mặt hai tên tuổi lớn, về đích đầu tiên trên bảng xếp hạng của iTunes Nhật Bản.
Đây là hình phạt lao động công ích được NSƯT Thế Hiển gợi ý.