Email Bản in Hot! Twitter Facebook Banbe

Chuyện ma có thật ở 'Ngôi nhà trong hẻm' khó thuyết phục khán giả

07:40 AM | 22/02/2012

Đa số người nghe thấy hài hước hơn là sợ hãi với chuyện ma 'có thật' mà đoàn phim mới tiết lộ.

Chuyện ma có thật ở 'Ngôi nhà trong hẻm'

'Ngôi nhà trong hẻm' giật mình nhờ âm thanh

Được PR rầm rộ, công chiếu đúng vào dịp 14/2, cộng thêm sự góp mặt của Ngô Thanh Vân sau 2 năm vắng bóng, đó là những lý do khiến bộ phim Ngôi nhà trong hẻm "cháy vé" trên tất cả các cụm rạp. Mặc dù vậy, bộ phim có vô số những hạt sạn làm khán giả yêu điện ảnh phải phì cười mặc dù đang xem phim kinh dị. Mới đây, nhà sản xuất của Ngôi nhà trong hẻm tiếp tục "thêm thắt" những chi tiết ly kỳ ngoài phim, trong đó có câu chuyện "làm phim ma giả, gặp ma thật".

Nhà sản xuất Trần Trọng Dần kể lại, ngày cuối cùng quay phim, anh nghe tiếng động lạ như bước chân người ở phòng kế bên. Tò mò hé cửa phòng, anh ớn lạnh khi nhìn thấy trước mắt mình là một bóng phụ nữ để tóc xõa dài, mặc đồ màu bạc đang nhìn chằm chặp về phía mình. Linh tính mách bảo mình đang chạm mặt với ma lần đầu tiên trong đời, Trần Trọng Dần thu hết can đảm để "ngắm ma" trong vài giây rồi vội vàng đóng sập cửa, hét thật to gọi đạo diễn Lê Văn Kiệt. Đạo diễn Lê Văn Kiệt cũng kể thêm về ngôi nhà được chọn làm bối cảnh chính cho phim: "Ngay từ lần đầu bước vào căn nhà, tôi đã nhận thấy một sự giao cảm giữa mình với căn nhà. Tôi có chút rùng mình hơn khi nghe tin đồn rằng ngôi nhà bị bỏ hoang này trong quá khứ từng xảy ra án mạng”.

Diễn xuất của Ngô Thanh Vân là một điểm sáng trong phim, nhưng không đủ bù đắp nội dung nhàm chán.

Tâm lý người Việt đều tò mò về những câu chuyện tâm linh, đó cũng là lý do vì sao Ngôi nhà trong hẻm kéo được công chúng đến rạp mặc dù bị chê tơi tả. Thế nhưng, hầu hết các khán giả khi nghe nhà sản xuất "kể chuyện ma" thì không những không thấy sợ hãi mà còn phải bật cười cho rằng đây là chỉ là một chiêu PR "phô". Bạn đọc Lê Hà đùa rằng, nhà sản xuất phim nghĩ khán giả Việt "quá ngây thơ và dễ dụ". Những khán giả yêu điện ảnh khắt khe hơn thì cho rằng nhà sản xuất nên thẳng thắn thừa nhận những hạn chế của mình chứ không nên "lái" sự chú ý của dư luận sang những câu chuyện "vô thưởng vô phạt" kiểu "hù ma" như vậy.

Nói về phim kinh dị gây ấn tượng thì Lời nguyền huyết ngải đã làm tốt hơn. Là bộ phim hư cấu 100% nhưng Lời nguyền huyết ngải đã chạm tới nỗi sợ hãi trong tiềm thức của khán giả. Những câu chuyện tâm linh trong cuộc đời NSƯT Thành Lộc dẫn dắt người xem đến nỗi sợ hãi một cách khéo léo và tinh tế, theo kiểu "mưa dầm thấm lâu".

Nhiều khán giả cho rằng nhà sản xuất đã PR hơi "quá tay khi kể chuyện ma "có thật" trong ngôi nhà nơi được chọn làm bối cảnh quay phim.

Cách đạo diễn Lê Văn Kiệt giải thích cho những tình tiết bất hợp lý ở Ngôi nhà trong hẻm không thuyết phục được khán giả. Anh tâm sự mình xây dựng kịch bản với cốt truyện đơn giản theo xu hướng làm phim nước ngoài nên có lẽ chưa phù hợp lắm với thị hiếu người Việt. Ngoài ra, đạo diễn còn tiết lộ lí do làm phim kinh dị là bởi mục đích đi thi quốc tế: “Chỉ có thể loại kinh dị thì phim Việt Nam mới có cơ hội trên đấu trường tranh giải quốc tế. Ngôi nhà trong hẻm đã được hoàn thiện ở mức tốt nhất để khi mang ra nước ngoài, chúng tôi chỉ cần thay ngôn ngữ là có thể ra rạp...". Lời giải thích này vô tình làm nhiều khán giả yêu điện ảnh cảm thấy chạnh lòng, khi hiểu rằng vị đạo diễn này làm phim đáp ứng những mục đích cá nhân hơn là vì đáp ứng nhu cầu khán giả Việt Nam.

Tường Nhiên

 (0)
để bình luận
Đợi chút nhé!