Email Bản in Hot! Twitter Facebook Banbe

Phim hay về tình yêu... 'chống chỉ định' cho Valentine

17:39 PM | 13/02/2012

Teen chú ý đừng để cái poster 'lừa' nhé!

1. Blue Valentine (xem trailer)

Poster của "Blue Valentine" trông ngọt ngào và lãng mạn ghê gứm luôn!

Đứng đầu danh sách các phim về tình yêu buồn thảm nhất chính là Blue Valentine của Ryan Gosling và Michelle Williams. Nghe tên và nhìn Poster thì cứ tưởng là một phim dành cho ngày lễ tình nhân thật lãng mạn, sướt mướt nhưng Blue Valentine lại cực kỳ nặng nề, thậm chí sẽ là “thuốc độc liều cao” cho các cặp đôi nếu xem đúng vào ngày 14/2 đấy.

Phim nói về chuyện tình yêu của hai nhân vật Dean và Cindy trong hai giai đoạn - lúc mới yêu và sau khi kết hôn. Bộ phim cực kỳ xuất sắc và ám ảnh nhưng hoàn toàn không dành cho những ai đang hạnh phúc trong tình yêu bởi những sự thật quá trần trụi và phũ phàng thể hiện trong ý tưởng phim.

2. Closer (xem trailer)

"Closer" hay nhưng mà xem sốc lắm đó nha.

Quy tụ 4 sao vừa “đẹp” vừa diễn “khủng” là Natalie Portman, Clive Owen, Julia Roberts và Jude Law, Closer xoay quanh mối quan hệ của bốn nhân vật với tình yêu và những sự dối trá. Tuy nhiên, việc thu gọn các cảnh lãng mạn để khai thác triệt để yếu tố tâm lý và lời thoại chính là lý do khiến teen không nên xem Closer vào Valentine.

Phim để lại cho người xem một cảm giác nuối tiếc vì tình yêu quá mong manh, chỉ cần khẽ buông tay thì nó sẽ tan biến trong phút chốc. Trò chơi cút bắt trong tình yêu rồi cũng sẽ đi đến hồi kết, để lại những bi kịch tình cảm cho mỗi nhân vật. Teen không muốn bị sốc, tâm trí “đảo điên” trong Valentine thì chớ dại mà coi Closer nhé!

3. Revolutionary Road (xem trailer)

"Titanic" ngọt ngào, đắm say bao nhiêu thì "Revolutionary Road" nặng nề bấy nhiêu.

Revolutionary Road là bộ phim thứ hai mà anh Leonardo DiCaprio đóng cặp với chị Kate Winslet. Tuy nhiên, nếu như Titanic luôn nằm trong danh sách lựa chọn hoàn hảo cho Valentine, thì Revolutionary Road xứng đáng là lựa chọn tồi nhất cho lễ tình nhân. Không phải vì phim dở mà vì nó quá nặng nề và u ám.

Phim là câu chuyện về một người phụ nữ và một người đàn ông bình thường ở Mỹ vào thập niên 1950. Họ yêu nhau, lấy nhau, sinh con nhưng giữa tình yêu và sự nổi loạn, giấc mơ và thực tế, hy vọng và thất vọng, cả hai phải đối mặt với nguy cơ tan vỡ hạnh phúc. Nghe đến đây có cặp đôi nào muốn mở lên xem bộ phim này vào ngày hẹn hò Valentine không?

4. Norwegian Wood (xem trailer)

Xem "Rừng Nauy" vào Valentine xong coi chừng bị trầm cảm nhé!

Lấy bối cảnh nước Nhật những năm 1960, Rừng Nauy xoay quanh nhân vật chính là chàng trai 20 tuổi Watanabe Toru và chuyện tình với hai cô gái Naoko và Midori. Đây là tác phẩm của đạo diễn gốc Việt, Trần Anh Hùng, đã gây chú ý tại “đấu trường” quốc tế khi lọt vào danh sách phim tranh giải Sư tử vàng tại LHP Venice năm 2010.

Cảnh quay lãng mạn, đẹp quên sầu, diễn viên cũng lung la lung linh nhưng teen coi chừng xem xong Rừng Nauy vào đêm Valentine dễ bị trầm cảm lắm đó nha. Bộ phim lột tả tình yêu, tình bạn, tình dục trong xã hội quá trần trụi, u tối và mất hết cả sự mộng mơ. Trong khi đó, lễ tình nhân lại là ngày của những thứ màu hồng cơ mà.

5. (500) Days of Summer (xem trailer)

(500) Days of Summer kéo người xem từ lãng mạn, mơ mộng trở lại thực tế cay đắng một cách phũ phàng.

Năm 2009, bộ phim tình cảm có sự tham gia của hai anh chị Joseph Gordon Levitt và Zooey Deschanel đã tạo nên tiếng vang lớn bởi câu chuyện quá gần gũi, chân thực. Không có một tình yêu hoàn hảo, cũng không có một "happy ending" mà chỉ có những khoảnh khắc ngọt ngào, cay đắng và những quan niệm mới mẻ về tình yêu.

500 ngày yêu - tên phim nghe đầy lãng mạn phải không teen? Bộ phim cũng lãng mạn vô cùng trừ cái kết. Kết thúc của phim như lôi kéo người xem đang mơ mộng, đắm chìm trong sự lãng mạn bị buộc phải trở lại thực tại một cách “phũ phàng”. Chính vì thế, để “bảo toàn” cho cảm xúc tình yêu thì các cặp đôi nhớ tránh phim này ra nhé!

6. Atonement (xem trailer)

"Atonement" là một câu chuyện tình đầy tàn khốc và nuối tiếc trong thời chiến.

Giống như một bản tình ca đẹp nhưng đầy tàn khốc khi xảy ra trong thời chiến, Atonement đã để lại cảm giác tiếc nuối trong lòng khán giả sau khi xem xong. Chuyện phim kể về sự chuộc lỗi của một cô bé sau khi đã vu khống con trai người quản gia và dẫn đến bi kịch tình cảm của chàng trai ấy với chị gái mình.

Tình yêu trong Atonement đẹp vô cùng với những khuôn hình lãng mạn ở miền quê nước Anh. Chiếc váy xanh mà chị Keira Knightley mặc trong bộ phim này còn được sánh ngang với những chiếc váy kinh điển của Audrey Hepburn hay Marilyn Monroe cơ đấy. Atonement thực sự là một bộ phim hay về tình yêu nhưng để xem vào đêm tình nhân thì quá ư là “nặng”.

7. Romeo & Juliet (xem trailer)

Phiên bản "Romeo và Juliet" năm 1996 của Leonardo DiCaprio và Claire Danes cũng bi kịch như các phiên bản trước đó.

Được nhiều tạp chí nước ngoài xếp vào danh sách các phim tình cảm cho ngày Valentine, nhưng theo iOne, ngày của tình yêu mà xem một bộ phim đẫm nước mắt như Romeo & Juliet là không nên chút nào. Câu chuyện tình của đại văn hào William Shakespeare đã đi vào lịch sử nhân loại và được đưa lên màn ảnh không biết đến bao nhiêu lần.

Phần kết của chuyện tình này thì chắc hẳn ai cũng biết rồi. Chính vì thế, nếu không muốn bạn gái mình thút tha thút thít hoặc khóc như mưa trong cái ngày ngọt ngào thì đề nghị các teenboy chọn một bộ phim tình yêu vui vẻ, hài hước chứ đừng bi kịch như Romeo & Juliet nhé! Chúc các bạn một lễ tình nhân thật ngọt ngào và lãng mạn bên người mình yêu.

Một số phim gần đây phù hợp với Valentine do iOne đề cử

1. Gnomeo and Juliet
2. Midnight in Paris
3. Friends With Benefits
4. Crazy, Stupid, Love
5. The Vow
6. When in Rome
7. Letters to Juliet
8. Tangled
9. Easy A
10. Life As We Know It
11. Love and Other Drugs
12. The Proposal
13. The Princess and The Frog
14. No Strings Attached
15. Bridesmaids

57 Bananas

 (1)
để bình luận
Đợi chút nhé!