Email Bản in Hot! Twitter Facebook Banbe

Săn người sói, ma cà rồng với 'Underworld' 3D siêu 'khủng'

11:29 AM | 16/01/2012

Phần 4 của loạt phim nói về cuộc chiến ma cà rồng - người sói cực kỳ ăn khách sẵn sàng làm thỏa mãn các mọt phim.

Mùa phim Tết đang chực chờ đổ bộ vào giới mọt phim với những dự án phim Việt được quảng bá trên cả rầm rộ. Tuy là khoảng thời gian hiếm hoi trong năm khi phim ngoại có phần “lép vế” phim nhà, nhưng không vì thế mà sức nóng từ các bom tấn Hollywood giảm đi đâu nhé. Nổi bật trong loạt phim bom tấn 2012 là phần 4 của loạt phim nói về cuộc chiến ma cà rồng - người sói cực kỳ ăn khách, Underworld: Awakening (Thế giới ngầm trỗi dậy).

Khởi nguồn từ thế kỷ thứ 5 xa xôi, cuộc chiến gần như không có hồi kết giữa hai chủng tộc Vampire (ma cà rồng) và Lycan (người sói), và mỗi lúc càng trở nên ác liệt hơn qua thời gian. Sẽ không có một bước ngoặt thay đổi nào nếu như Selene (Kate Beckinsale), nữ chiến binh ma cà rồng xinh đẹp không gặp gỡ Michael, người lai sói, kẻ thù truyền kiếp của chủng tộc cô, và một tình yêu vĩ đại nảy nở giữa hai con người sở hữu siêu năng lực này. Cùng với nhau, họ chiến đấu ngoan cường chống lại cả hai thế lực hùng mạnh, vì tình yêu chân thành và một tương tai tươi sáng hơn cho nhân loại.

Cuộc chiến giữa con người và 2 lòai ma cà rồng - người sói đã bắt đầu.

Trong Underworld: Awakening, thế giới dường như đã ngủ một giấc dài sau cuộc phiêu lưu mới nhất của Selene và Michael. 15 năm đã trôi qua và trái đất đã trở thành một nơi đáng sợ hơn rất nhiều trong thời gian Selene bị giam cầm trong phòng thí nghiệm của Antigen, một tổ chức tuyệt mật được thành lập ra để triệt hạ đến mầm mống cuối cùng của giống loài ma cà rồng và người sói. Tan nát cõi lòng vì phát hiện ra Michael đã qua đời, nhưng rồi nỗi buồn nhanh chóng nguôi ngoai khi Selena khám phá ra trong giai đoạn bị đóng băng, cô đã mang thai và hạ sinh giọt máu của Michael, bé gái Eve kháu khỉnh.

Trong nỗ lực tìm lối thoát cho cả hai mẹ con, Selena kinh hoàng nhận ra đồng bào của cô nay đã bị truy sát đẫm máu và tìm diệt đến những bộ tộc cuối cùng. Sự tồn tại của những ma cà rồng và người sói cuối cùng cũng không che giấu được ánh mắt của loài người, và một cuộc chiến không khoan nhượng đã được phát động rộng rãi để diệt cỏ tận gốc. Selene cùng những thành viên ít ỏi còn sống sót của giống nòi sẽ làm gì để tồn tại khi họ quá yếu thế trước kẻ thù?

Bất chấp mọi hiểm nguy, Selene nhất quyết tìm ra đứa con thân yêu Eve của mình.

Ôm trong vòng tay đứa con bé bỏng, Selene dường như bất lực khi đối mặt với những kẻ thù khủng khiếp nhất trong lịch sử của cuộc chiến dai dẳng mà cô tham gia – bọn người sói đột biến gen với sức mạnh vô song. Và rồi, những bí mật rúng động dần được hé mở, Selene bị rúng động và lung lay khi niềm tin về thế giới mà cô đã xả thân để chiến đấu vốn không như cô tưởng tượng.

Năm 2003, Underworld phần đầu tiên ra mắt toàn cầu, mở ra một thế giới âm u, bí hiểm và vô cùng khốc liệt của cuộc đại chiến triền miên ma cà rồng – người sói. Ngay lập tức, phim dẫn đầu doanh thu phòng vé của hầu hết các quốc gia, và thu về doanh số gấp 3 lần kinh phí đầu tư 100 triệu USD. Underworld: EvolutionUnderworld: Rise of the Lycans ra mắt lần lượt vào các năm 2006, 2009 cũng nối tiếp thành công khi thu về những khoản tiền bán vé kếch sù mà nhiều dự án phim khác ra mắt cùng lúc phải ganh tị.

Các pha hành động hoành tráng kết hợp với kỹ xảo 3D hiện đại hứa hẹn làm mãn nhãn khán giả.

Năm 2012, phần 4 của cuộc phiêu lưu trở lại, hứa hẹn mãn nhãn khán giả khi những trận huyết chiến nảy lửa nay kịch tính hơn gấp bội nhờ sức mạnh của kỹ xảo 3D tân tiến. Kết hợp cùng sự đầu tư chưa từng có vào từng chi tiết gây choáng ngợp, phim sẽ đưa bạn bước vào thế giới u tối huyền bí của thế giới tương lai, nơi những thế lực hùng mạnh đang thao túng địa cầu.

Underworld: Awakening sẽ khiến các teen đổ xô ra rạp với những suất chiếu đầu tiên vào ngày 20/1/2012.

Trailer: Underworld: Awakening

Ý Ly

 (1)
để bình luận
Đợi chút nhé!