Cô bạn cũng tiết lộ với iOne những kế hoạch ngày Tết!
- Chào Anna, bạn vừa nhận lời làm Đại sứ cuộc thi thiết kế áo phông “Tắt đèn bật ý tưởng”. Lý do gì khiến bạn tham gia vậy?
Mình nhận được lời mời này từ mấy tháng trước. Khi nghe mẹ nói thì mình đã rất thích và nói với mẹ rằng “Vâng, mẹ cho con làm ngay”. Vốn quan tâm tới các hoạt động xã hội, cả về con người lẫn môi trường, cả những hoạt động mà nhà trường tổ chức. Mình thấy cuộc thi “Tắt đèn bật ý tưởng” sẽ thu hút rất nhiều bạn trẻ. Đây là một cơ hội tốt để mình có thể đem thông điệp ý nghĩa về việc bảo vệ môi trường tới nhiều người mà trước đây chưa có dịp để làm.
- Anna hiểu thế nào về trọng trách của một vị “đại sứ”?
Mình nghĩ đại sứ là người hiểu và nắm bắt được tình hình sự kiện mà mình đang đại diện. Chủ đề của cuộc thi là “Biến đổi khí hậu” và “Thú hoang dã đang bị tuyệt chủng tại Việt Nam”. Mình đã đọc rất nhiều tài liệu và một số môn học ở trường cũng dạy cho mình nhiều kiến thức về đại sứ. Công việc quan trọng nhất mình khi trở thành đại sứ là phải đem được thông điệp đến với tất cả các bạn.
Bản thân mình phải tích cực hành động để hưởng ứng cuộc thi này như không dùng máy tính thì phải tắt, không được để “stand by”, không bật nước nóng cả ngày, không để mở vòi nước mà không dùng đến khi đang đánh răng. Đi đường ngắn thì phải đi bộ, coi như tập thể dục luôn chứ không nên leo lên xe taxi.

- Bận rộn thế, bạn tập luyện ca hát vào lúc nào?
Trong thời gian này mình đang tập trung cho việc ôn thi tốt nghiệp, chỉ còn khoảng ba tháng nữa là mình sẽ ra trường rồi. Hoạt động ngoại khóa mình hay tham gia vào những ngày cuối tuần. Việc tập luyện ca hát mình vẫn duy trì một tuần hai buổi luyện thanh để không bị quên đi kỹ thuật. Tuy nhiên, việc tập trung lớn nhất của mình lúc này là học.
- Một ngày bình thường của Anna thì sẽ thế nào nhỉ?
Mình thức dậy lúc 6 rưỡi sáng và chuẩn bị để 8h có mặt tại trường. Mình học văn hóa tới 3h chiều sau đó hay vào tập thể dục trong phòng tập hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa, nhạc kịch ở trường hoặc đi học vũ đạo, luyện thanh. Sau đó, mình và các em trở về nhà và ba chị em sẽ ngồi học cùng nhau. Đó là một ngày bình thường nhất của Anna.
- Ở tuổi 17, Anna đã có những rung động đầu đời chưa?
Mình nghĩ rằng tất cả các bạn gái và bạn trai ở lứa 16 - 17 đều có những rung động nhất định, có cảm giác thích một cậu bạn này hay một cô gái kia. Tất nhiên mình cũng đã có những rung động đầu tiên nhưng chỉ là tình cảm bạn bè trong sáng. Thời gian mình vẫn ưu tiên cho việc học và chuẩn bị cho sự nghiệp ca hát trong năm nay. Trong năm nay, mình sẽ chính thức gia nhập làng giải trí.

- Không biết một chàng trai thế nào sẽ khiến Anna rung động?
Đó cũng chỉ là một mảnh ghép giữa rất nhiều cảm xúc, các bạn biết đấy. Tình cảm học trò thì thay đổi liên tục. Có thể hôm nay mình rung động vì mái tóc của chàng trai này đẹp nhưng ngay ngày hôm sau lại bị nụ cười của bạn khác thu hút.
- Nghe nói Anna vừa sáng tác một ca khúc tiếng Anh dành cho Valentine năm nay. Bạn có thể hé lộ chút ít thông tin được không?
Đó là ca khúc mà mình mới quay xong video ở Nha Trang, Hà Nội kể về một cô gái đang rất thích người bạn trai này nhưng cô ấy không biết bộc lộ tình cảm thế nào, không biết nói ra sao và cậu bạn kia cũng chả hay biết gì. Bài hát có những rung động và cảm xúc rất trong sáng của tuổi học trò như là trằn trọc buổi đêm không ngủ được vì ý nghĩ về người đó cứ lan tỏa và lảng vảng trong tâm trí chẳng hạn. Cả phần nhạc và lời đều do mình sáng tác.
Có một buổi tối mình nổi hứng lên viết và sau khoảng một, hai tiếng đã xong rồi. Mình đã cho bố nghe giai điệu và bố giúp mình phối nhạc bài này. Trong tháng hai, clip này sẽ được gửi tới khán giả vào đúng dịp Valentine.
- Anna cũng từng tiết lộ bạn rất yêu thích điện ảnh. Có khi nào bạn nghĩ tới chuyện sẽ đi làm diễn viên?
Bản thân mình rất thích điện ảnh và đóng kịch trong trường. Mình thích xem phim, xem các đạo diễn đặt góc quay thế nào, màu sắc, âm nhạc của phim ra sao. Bộ phim mà mình yêu thích nhất vẫn là Billy Elliott bởi đây là bộ phim đầu tiên mẹ đã chỉ cho mình từng chi tiết ở câu chuyện, ở nhân vật hay thế nào. Tuy nhiên, bây giờ mình vẫn đang tập trung cho sự nghiệp ca hát. Mình muốn làm ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng để đến gần với khán giả còn mảng điện ảnh thì vẫn chưa nghĩ tới.
- Năm nay dường như là một cái Tết đặc biệt khi Anna thêm một tuổi thành 18 - lứa tuổi trưởng thành. Cảm giác của bạn ra sao?
Với mình thì Tết năm nào cũng rất đặc biệt vì đó là thời gian mà không ai trong gia đình phải đi làm, đi học. Bố, mẹ, mình và các em cùng sum vầy bên nhau tận hưởng không khí năm mới. Mình rất thích đêm giao thừa đi xem pháo hoa, có quần áo mới để mặc và còn được ăn những món rất ngon. Sau Tết có lẽ mình lên thêm mấy kg mất (cười lớn).
- Cảm ơn và chúc Anna có một năm mới thật “hoành tráng” với những kế hoạch lớn của bạn nhé!
57 Bananas
Thế nhưng tình hình vẫn chẳng khả quan hơn, cô bé vẫn gây ra những hiện tượng cháy ở những địa điểm nghỉ mát.
Cô bạn đồng thời phản bác quan điểm 'Yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn' của Nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh.