- Chào Thành Phong! Tâm trạng của anh thế nào khi mới mấy ngày xuất hiện nhưng truyện tranh thành ngữ teen của anh đã gây "sốt" cho cồng đồng Việt?
Tâm trang của anh bây giờ đang… rất sướng! Trước lúc sách ra, anh và mọi người trong ban biên tập dù nghĩ rằng cuốn sách này thú vị và có khả năng thu hút bạn đọc nhưng tụi anh vẫn thấy quá ngạc nhiên bởi được nhiều sự ủng hộ ngoài dự kiến!
|
| "Sát thủ đầu mưng mủ" - truyện tranh thành ngữ teen đang gây "bão" trong cộng đồng Việt. |
- Truyện của anh, nhiều người khen nhưng cũng không thiếu lời chê trách vì sử dụng ngôn ngữ làm “mất đi sự trong sáng của tiếng Việt”. Anh suy nghĩ thế nào về nhận định này?
Anh và NXB cũng đã nghĩ đến trường hợp những người "bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt" có thể sẽ tấn công. Nhưng bản thân anh thấy những phản hồi trái chiều đó chưa đủ thuyết phục. Anh nghĩ những ý kiến chê đó có phần bảo thủ. Ngôn ngữ cũng như văn hóa, nó luôn luôn thay đổi theo cuộc sống và thời gian, phản ánh nhu cầu của con người. Bởi vậy yêu cầu nó đứng yên để bảo vệ tính "trong sáng" của nó là bất khả thi. Giống như trước đây mọi người dùng từ "bốc phét" hay trong Nam gọi là "nói xạo" thì giờ có thêm một từ nữa, phổ quát hơn là "chém gió" như vậy là làm tiếng Việt giàu hơn hay nghèo đi?
- Người ta còn chê cả một số pics trong truyện của anh như: "Bộ đội phải chơi trội" hay "Ăn chơi không sợ mưa rơi" với hình ảnh em bé bị mẹ quát “há mồm ra” là rất phản cảm. Anh nghĩ sao?
Ha ha! Anh chỉ nghĩ là nó vui thôi, sao phải nghiêm trọng hóa lên thế. Anh nghĩ những người chê pic "ăn chơi không sợ mưa rơi" ấy nên ra ngoài và sống nhiều hơn để thấy đó là hình ảnh phổ biến thế nào. Người ta chỉ thấy cảnh bà mẹ quát mà không thấy bà mẹ đang đội mưa che cho đứa con. Những "dân chơi" không bao giờ biết đằng sau lưng , bố mẹ ngày đêm lo lắng che chở cho họ. Đấy mới là lớp nghĩa bóng của hình ảnh mà anh nghĩ sẽ hay hơn nếu người đọc tự cảm nhận.
- Có khi nào anh vẽ bộ truyện sử dụng toàn "ranh ngữ" của teen vốn bị không ít người "lên án" để "chơi trội"?
Việc phán xét một cái gì đó mới là chơi trội cũng hết sức bình thường. Tuy nhiên, anh không nghĩ cuốn sách là một sự chơi trội, đơn giản chỉ là làm một cái mới. Anh thích cuốn sách này vì nó vui, gần gũi với cuộc sống. Hơn nữa, anh lại được tự do sáng tạo với nó. Chẳng có lý do gì để từ chối một cơ hội như vậy.
|
| Ký họa chân dung của tác giả Thành Phong. |
- Anh chia sẻ một chút về quá trình làm bộ truyện này đi!
Đầu tiên NXB tập hợp các "ranh ngôn" teens hay dùng thành một danh sách. Anh nhận danh sách đó và quyết định chọn câu nào để thể hiện. Tiếp đó là phác thảo ý tưởng. Đây là khâu tốn thời gian nhất nhưng anh cũng nhận được sự giúp đỡ đáng kể từ bạn gái của mình. Hai đứa đã cùng bàn bạc xem thể hiện các câu kia sao cho hài hước, sáng tạo và phác hình trước. Xong khâu này đến khâu thể hiện (vẽ) rồi xử lý đồ họa trên máy tính, và xuất bản. Anh đã mất 3 tuần để nghĩ phác thảo và 10 hôm thức ngày, thức đêm để vẽ.
- Chà! Anh cũng vất vả quá. Truyện tranh thành ngữ teen của anh hài hước, thú vị thế, vậy con người thật của Thành Phong thì thế nào nhỉ?
Anh thấy mình cũng bình thường thôi. Anh luôn cố gắng sống đơn giản cho đời thanh thản. Hi! Tính anh vừa hài hước nhưng cũng khá "trầm lặng". Anh thích nhiều thứ lắm nhưng được sáng tạo là hạnh phúc và sở thích lớn nhất của anh. Trong quá trình đó mình khám phá được con người thật sự và khả năng thực sự bên trong mình.
- Vậy anh đã khám phá được những gì ở con người thật ấy?
Well, cái thằng "người thật" đấy không muốn anh nói quá nhiều.
|
| Và đây là hình ảnh thật của họa sĩ truyện tranh Thành Phong - thành viên nhóm vẽ truyện tranh Phong Dương đình đám. |
- Vẽ có phải là con đường sự nghiệp lâu dài của anh?
Anh thích vẽ tranh nhưng có lẽ hiện tại anh muốn theo hướng truyện tranh hơn. Có thể đấy là con đường ít người Việt Nam theo nhưng là con đường mới đầy hấp dẫn. Anh nghĩ chúng ta chỉ có thể làm tốt nhất với những việc mình yêu thích. Do it with love mà!
- Sau cuốn truyện thành ngữ teen hài hước này, độc giả sẽ được đón nhận tác phẩm tiếp theo nào của anh?
Anh không muốn độc giả teen buồn nhưng tuổi teen không phải là đối tượng ưu tiên số 1 của anh. Anh luôn ấp ủ việc thực hiện những tác phẩm dành cho độc giả trưởng thành bởi ở Việt Nam người ta vẫn quan niệm "truyện tranh chỉ dành cho trẻ con", anh muốn làm gì đó để chứng tỏ quan niệm này không chính xác.
- Không chọn teens làm đối tượng trọng tâm nhưng anh lại xuất bản truyện tranh thành ngữ teen. Vậy phải chăng nếu không được hưởng "quyền lợi" và nhận được lời mời từ NXB, Thành Phong sẽ không bắt tay làm bộ truyện này?
Cách nghĩ này không được hay cho lắm. Anh thấy người Việt đa phần khoái xem phim hài, hài kịch nhưng văn hóa nghệ thuật nhìn chung vẫn còn "đạo mạo" lắm. Bản thân cách nhiều người đánh giá về sự hài vẫn còn nặng bảo thủ. Anh làm cuốn này cũng như một sự tự thử thách bản thân, test cái giới hạn của mình. Và như bạn thấy đấy, với những nhận xét chê trách như ở trên, vẫn còn nhiều người chưa chạm tới được những tầng nghĩa sâu hơn của hình vẽ. Anh chưa bao giờ nhận đây là truyện tranh thành ngữ teen bởi mức độ phổ biến của nó đã lan rộng ngoài phạm vi teen, tới cả lứa tuổi lớn hơn. Những câu nói thế này, anh thấy là một hiện tượng ngôn ngữ thú vị cần được nghiên cứu nhiều hơn.
- Cảm ơn Thành Phong về những chia sẻ thú vị này. Chúc anh tiếp tục cho ra đời những sản phẩm thành công!
|
- Họ và tên: Nguyễn Thành Phong - Sinh nhật 21/10/1986 -Tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật Hà Nội - Sở thích: vẽ, nhạc jazz, đọc sách, ngồi tự kỉ, du lịch đến những vùng hoang sơ càng, thích những buổi dã ngoại tự nấu nướng trên vỉa hè, bờ sông, trên cầu... - Thành viên nhóm vẽ truyện tranh Phong Dương đình đám với những bộ truyện: Long Thần Tướng, Orange, Nhi & Tũn” và "The boy and the paper plane" được tuyển chọn đăng trong tuyển tập truyện tranh Đông Nam Á Liquid City. - Nghệ sĩ triển vọng đại điện cho VN tham dự triển lãm Espai Cromatic (Tây Ban Nha), Festival truyện tranh quốc tế Bucheon (Hàn Quốc). - Tác giả truyện "Người hóa hổ" đoạt giải thưởng đặc biệt tại Liên hoan Truyện tranh và hoạt họa trẻ châu Á năm 2011. |
Trang Chóe
Thế nhưng tình hình vẫn chẳng khả quan hơn, cô bé vẫn gây ra những hiện tượng cháy ở những địa điểm nghỉ mát.
Cô bạn đồng thời phản bác quan điểm 'Yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn' của Nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh.