12 tuổi làm dancer chuyên nghiệp
Linh Mai bắt đầu theo con đường làm vũ công khi mới tròn 12 tuổi bằng việc gia nhập một nhóm nhảy ở TP HCM và được đi diễn ở nhiều chương trình lớn nhỏ. 15 tuổi, Linh trở thành vũ công của nhóm ABC rồi 3 năm sau vào vũ đoàn Hoàng Thông đình đám Sài Gòn.
Để đạt được những thành công ấy, Linh Mai đã đổi bằng những tháng ngày rèn mình như rèn sắt. Thay bằng việc vui chơi cùng bạn bè, tất cả thời gian rảnh, Linh Mai đều tập nhảy, xem clip để học hỏi cách diễn của các dancers nổi tiếng nước ngoài và tìm phong cách riêng cho mình. Cái "tôi" của cô bạn mạnh mẽ đến nỗi, nếu mọi người cho rằng vũ công là người phụ trợ cho ca sỹ trên sân khấu thì Linh Mai chẳng bao giờ cho phép mình mờ nhạt hơn nhân vật chính đó. Cô bạn luôn "cháy hết mình" trên sân khấu để khán giả không nhầm lẫn mình với ai.
Quan niệm này nghe có vẻ tự cao, nhưng cô bạn cũng chia sẻ thẳng thắn rằng: "Linh cảm thấy suy nghĩ này rất đúng. Nó đã giúp Linh có được sự chú ý của nhiều đạo diễn, ca sĩ khi họ chọn dancer quay hình. Mỗi lần casting, Linh thường nghe mọi người khen mình diễn ăn sân khấu và động tác sạch, thậm chí có lúc khán giả nhìn Linh nhảy còn nhiều hơn ca sỹ nữa. Có lẽ do Linh sở hữu chiều cao nổi trội 1m65 nên gây chú ý hơn mọi người".
|
| Khi là dancer, Linh luôn quan niệm vũ công cũng là nghệ sĩ nên không thể mờ nhạt trên sân khấu. Sự nổi bật và tài vũ đạo của Linh khiến bạn ấy lọt mắt xanh của nhiều ca sĩ đình đám, giúp Linh được nhận nhiều vai nhảy chính trong MV của họ và làm biên đạo múa cho nhiều star. |
| * Clip: Linh Mai nhảy trong hit My Appology của Hồ Ngọc Hà |
Quả thực như vậy, quan điểm và tài năng nổi trội đã mang đến cho Linh nhiều cơ hội diễn chính trong video ca nhạc của các ca sỹ nổi tiếng. Dù mới là cô nhóc tuổi 15, bạn ấy đã biên đạo cho hàng loạt sao Việt như: Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương, Ngô Kiến Huy, Kiwi Mai Trang, Đông Nhi, Mi Trần, Lưu Hương Giang…
"Lúc còn làm dancer trong vũ đoàn Hoàng Thông, tự dưng chị Hà Hồ tìm đến Linh và yêu cầu biên đạo một bài. Chị ấy rất thích sản phẩm ấy rồi "khoe" cho trưởng nhóm vũ đoàn, nói chính Linh biên đạo. Sau đấy, chị Hà mời Linh làm dancer chính quay MV My Apology. Lần ấy thật vui vì thấy mình được star xem như dân chuyên nghiệp", Linh Mai kể lại kỷ niệm đáng nhớ của mình.
Một kỷ niệm khác mà bạn ấy chẳng thể quên đó là lần thắng giải nhất miền Nam và Nhì toàn quốc cuộc thi Bước nhảy xì tin 2009. Bởi dù được người trong nghề đánh giá khá cao với vai trò vũ công, nhưng đó là lần đầu tiên Linh được ngợi khen hết lời trước rất nhiều khán giả cả nước. "Thật hãnh diện", cô bạn thích thú thốt lên.
|
| Ngoài tài nhảy và sáng tác nhạc, Linh Mai còn là một DJ tài năng từng chơi ở nhiều bar nổi tiếng Bắc - Nam. |
20 tuổi khởi nghiệp sáng tác
"Hôm Linh và chị Đông Nhi cùng tập nhảy, Linh đã mở bản demo ca khúc Slowly do mình sáng tác cho chị Nhi nghe thử. Lúc đó, Linh chỉ muốn chia sẻ niềm vui khi tác phẩm đầu tay của mình đã thu demo và muốn nghe nhận xét từ chị Nhi về sáng tác ấy. Ai dè, chị Nhi thích ngay bài hát. Chị ấy đã xin hát luôn ca khúc đó trong album đang thực hiện", Linh Mai thích thú kể lại. Và thế là, Slowly chễm chệ góp mặt trong album The Singer vừa ra mắt của nữ ca sỹ đang đình đám trong giới teen chúng mình.
|
|
|
|
| Slowly của Linh do Đông Nhi thể hiện. |
Nói qua nghe dễ dàng thế thôi nhưng thực chất, để Slowly được vào album của Đông Nhi là cả chặng đường vất vả. Bởi lẽ, Linh Mai là tác giả "vô danh", mới bập bẹ học sáng tác được 1 năm trong khi sản phẩm lần này của Đông Nhi lại gồm ca khúc của toàn nhạc sỹ nổi tiếng: Lưu Hương Giang, Nguyễn Hải Phong… Sự "mạo hiểm" chọn bài này khiến cả người quản lý lẫn nhà sản xuất album cho Đông Nhi đều khó lòng chấp nhận. Vì thế, nàng "Khóc" đã phải đấu tranh mãi mới thuyết phục được ê kíp của mình. Khỏi phải nói, Linh Mai vui sướng, tự hào thế nào khi bài hát mình viết được hàng triệu người lắng nghe. Một niềm vui nữa là, hai sáng tác khác của bạn ấy cũng đã được ca sỹ chọn và sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới. Ấn tượng chưa nào!
Một năm chuyên sâu sáng tác nhạc mà làm được như Linh Mai quả là điều đáng ngưỡng mộ đúng không nào. Tuy nhiên, con đường sáng tác này của bạn ấy không chỉ có màu hồng. Quyết học bài bản về nhạc, Linh Mai đã phải làm thêm rất nhiều để tự trả tiền học phí. Không chỉ thế, bạn ấy còn phải từ bỏ cả công việc dancer từng mang lại danh tiếng cho mình để dành thời gian theo đuổi đam mê lớn này.
"Ai cũng nghĩ Linh sai lầm khi chuyển sang sáng tác vì mọi người biết đến Linh nhiều với vai trò dancer rồi… Linh đã cố gắng rất nhiều để ra ca khúc đầu tiên. Tuy nó chưa nói lên được gì nhưng đó cũng là một niềm vui khiến Linh thấy mình chọn đúng con đường… Linh đang cố gắng để mọi người công nhận Linh là nhạc sỹ", Linh Mai chia sẻ.
|
| Dù nhiều người nói Linh sai lầm khi từ bỏ dance theo sáng tác nhưng bạn ấy luôn tự tin vào mình và gắng sức khẳng định bản thân. |
Dám nghĩ, dám đam mê và dám làm, cô bạn cá tính Linh Mai này còn muốn "tạo cuộc cách mạng, tạo phong cách riêng cho mình" trong sáng tác. Thay bằng đi theo những thể loại quen thuộc như ballad hay R&B, cô nàng chẳng sợ thất bại và chọn electro pop, house, pop dance còn xa lạ ở VN để theo đuổi.
Sự thăng tiến nhanh chóng cũng khiến Linh phải chịu không ít thị phi, soi mói đời tư. Linh từng bị đồn cặp với đại gia hay bị đổ xà bông vào túi đồ khi đi diễn ở tỉnh. Giờ tuy đã dừng nhảy để tập trung cho việc học sáng tác nhưng Linh vẫn tập luyện để giữ lửa và ấp ủ dự định tham gia cuộc thi nhảy quốc tế. Ngoài ra, cô bạn còn làm DJ, viết báo, viết truyện, muốn mở shop thời trang nữa đấy. Thật đa tài và đáng nể đúng không nào!
Chúc cho những đam mê mà cô bạn cá tính, tài năng Linh Mai luôn thành công nhé.
|
Profile - Họ tên: Mai Thị Kim Linh - SN: 26/6/1990 - Học hệ 4 năm trường Múa - Dancer của vũ đoàn Hoàng Thông, biên đạo múa cho nhiều star Việt. - Giải nhì toàn quốc cuộc thi BNXT 2009 - Tác giả ca khúc Slowly trong album The Singer của Đông Nhi. - Làm DJ, viết truyện, stylish. |
Trang Chóe
Thế nhưng tình hình vẫn chẳng khả quan hơn, cô bé vẫn gây ra những hiện tượng cháy ở những địa điểm nghỉ mát.
Cô bạn đồng thời phản bác quan điểm 'Yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn' của Nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh.