Email Bản in Hot! Twitter Facebook Banbe

PinkQ sẽ theo bước Hoa hậu Ngọc Hân

00:00 AM | 04/09/2011

Nàng ấy sẽ thi vào trường ĐH Mỹ Thuật để thực hiện ước mơ trở thành nhà thiết kế.

- Chào Hồng Quế! Năm học mới đã bắt đầu được nửa tháng rồi. Sau kỳ nghỉ hè, Quế đã quen lại với cuộc sống đến trường với sách vở, bài tập?

Quế có một kỳ nghỉ hè thú vị lắm. Suốt mấy tháng rồi, Quế đã dành thời gian cho bạn bè và cùng gia đình đi khắp nơi, cứ Bắc rồi lại Nam như đi chợ vậy.

Năm nay lịch học cũng thay đổi nhiều. Bình thường như trước thì phải tháng 9 mới đi học nhưng bây giờ tháng 7 Quế đã đi học rồi nên chuyện quen lại với một đống bài tập cũng khá đơn giản.

Vedette PinkQ đã trải qua một mùa hè chu du đầy thú vị.

- Vậy thành tích học tập của năm vừa qua của Quế thế nào?

Quế luôn duy trì kết quả học tập tốt nhất nhưng để hài lòng thì còn phải cố gắng thật nhiều nữa vì học là học nữa học mãi mà.

- Năm nay Quế bước sang lớp 12. Cảm giác của bạn thế nào khi trở thành học sinh cuối cấp phải đối mặt với những cuộc thi, lựa chọn trọng đại của cuộc đời?

Một chút gì đó buồn vì sắp xa bạn bè xa thầy cô. Nhưng bên cạnh cũng là áp lực của việc học và sự lo lắng từ phía gia đình và nhà trường. Quế rất tự hào về ngôi trường của mình. Hai năm liên tiếp luôn đỗ tốt nghiệp 100%. Và chắc chắn năm nay cũng vậy

- Tớ được biết, Toán là môn Quế sợ nhất nhưng đó cũng chắc chắn là một môn thi tốt nghiệp. Vậy bạn đã làm gì để khắc phục nỗi sợ và giành điểm tốt cho môn thi này?

Quế đã dành khá nhiều thời gian cho môn Toán. Ở trường Quế luôn đòi hỏi cho lớp mình đội ngũ giáo viên tốt nhất, đặc biệt là môn học này. Còn ở nhà Quế có đến hai thầy giáo dạy Toán cơ. Một thầy dạy Hình học còn một thầy dạy Đại số. Do đó, Quế đã không còn sợ nó nữa.

- Vậy năm nay, Quế sẽ thi khối gì và vào trường nào?

Quế vẫn muốn nối tiếp sự đam mê liên quan tới nghệ thuật. Năm nay Quế sẽ có ý định thi vào trường Đại Học Mĩ Thuật Công nghiệp, nối tiếp bước đường của Hoa Hậu Ngọc Hân và trở thành một nhà thiết kế tương lai.
Ước mơ lớn nhất của Quế là trở thành người thành đạt và đưa thời trang Việt Nam đến được với thời trang nước bạn bằng cái tên mới NTK Hồng Quế.

- Bạn có tự tin với lựa chọn đó? Và việc thi ĐH có gây nhiều áp lực cho Quế khi cái danh “chân dài, óc ngắn” bị gán cho quá nhiều người trong giới model?

Không đâu. Giờ đây mỗi người mẫu không còn sử dụng đôi chân dài để đi lên nữa mà còn là cái đầu và sự thông minh để phát triển. Thi Đại Học cũng là sự hên xui của mỗi người nhưng Quế tin rằng sự lựa chọn của mình là đúng để phát triển điểm mạnh của bản thân.

- Vào năm lớp 12, hầu hết các học sinh sẽ dốc toàn lực cho việc học thi tốt nghiệp, thi ĐH… Với Vedette PinkQ - người chăm diễn thời trang thì sao? Bạn sẽ ưu tiên việc học hay diễn trong năm cuối cấp này nhỉ?

Vì là năm cuối nên Quế sẽ đặt việc học lên hàng đầu. Dù sao thời gian cống hiến cho thời trang vẫn còn dài nên tạm gác lại một năm để thực hiên việc quan trọng trong đời học sinh sẽ không bao giờ là sai cả.

- Nếu 1 năm vắng bóng trên sàn diễn để, Quế có sợ tên tuổi mình sẽ “mờ nhạt” hay bị “tụt hậu” so với các model tuổi teens khác?

Thời gian qua Quế đã đánh dấu trong lòng khán giả yêu thời trang và trong giới showbiz Việt một cái Tên một Pink Q khá bản lĩnh rồi. Vì thế Quế nghĩ không phải lo gì khi chỉ mới 1năm vắng bóng sàn diễn mà họ có thể quên cái tên Pink Q - Hồng Quế.

- Nhiều teens cho rằng, học ĐH là con đường duy nhất để bước vào đời, với một teen 12 như Hồng Quế, bạn có ý kiến gì về điều này?

Quế cũng nghĩ vậy. Bởi lẽ, có tốt nghiệp hết lớp 12 bạn mới thực sự xoá nạn mù chữ, và có bước chân đến cánh cổng ĐH, bạn sẽ định hướng được cho mình lối đi và sự thành công trong tưong lai.

- Vậy giả dụ năm nay Quế không đỗ ĐH, bạn sẽ lựa chọn con đường nào cho mình?

Năm nay không đỗ, năm sau phải đỗ mới chịu.

- Và điều Quế muốn làm nhất khi trở thành học sinh cuối cấp là gì?

Tận hưởng những giây phút ngắn ngủi nhưng tuyệt vời bện bạn bè thầy cô và giữ lại trong mình những khoảnh khắc đẹp nhất cuối cùng của thời học sinh ấy.

- Một lời chúc cho các teens 12 nào!

Quế chúc các bạn bình tĩnh. Hãy coi năm học cuối cấp với nhiều kỳ thi trọng đại này chỉ là một trận chiến giả, chúng ta ra trận và đem về chiến công. Đừng đặt mình vào bất cứ cái guồng nào của gia đình hay những người xung quanh mà hãy luôn biến ước mơ của mình thành sự thật. Sự nỗ lục và lòng quyết tâm sẽ giúp bạn chiến thắng nỗi sợ hãi.

- Cảm ơn Quế về những chia sẻ này. Chúc bạn sẽ thành công với con đường đã chọn của mình.

Trang Chóe

 (1)
để bình luận
Đợi chút nhé!