Email Bản in Hot! Twitter Facebook Banbe

Đôi khách Hồng Kông sẽ về nước trong hôm nay

10:17 AM | 16/12/2011

Chỉ một ngày sau khi câu chuyện được đăng trên mạng, họ đã nhận được kết quả tốt đẹp ngoài mong đợi.

Du khách Hồng Kông bị cướp, bơ vơ giữa Sài Gòn

Theo thông tin mới nhất mà chúng tớ nhận được, vào chiều 15/12, một người dân đã nhặt được hộ chiếu và thẻ tín dụng có tên KayDoris bị vứt ở cầu Đỏ và đã giao nộp lại cho Công an phường Phạm Ngũ Lão. Trước đó, hai anh chị đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc một lần vào ngày 14/12 để nhờ hỗ trợ, nhưng được hẹn lại cho đến khi có văn bản xác nhận vụ việc từ Công an. Cả hai đã cố gắng hỏi thêm thông tin qua email của Lãnh sự quán nhưng chưa có hồi đáp. Trong thời gian chờ đợi, họ đã đem rửa toàn bộ ảnh chụp dọc đường đi và đem bày bán ở trên lề đường Bùi Viện, Q.1 để trang trải các chi phí tối thiểu. Khi biết tình cảnh của họ, nhiều bạn đã đem đến cho họ thức ăn, nước uống và cả quần áo vì cặp đôi này nhất quyết không nhận khoản tiền gì khác ngoài tiền bán ảnh của mình.

Khoảng 3h trưa ngày 15/12, iOne.net đã tìm được địa chỉ chính xác của căn hộ chung cư gần cầu Thị Nghè, nơi hai anh chị đang ở tạm. Sau nhiều lần nhấn chuông nhưng không có tín hiệu gì, chúng tớ chuẩn bị ra về thì Kay bất ngờ ra mở cửa. Anh ấy chia sẻ mình không dám mở cửa vì sợ xảy ra những rắc rối ngoài ý muốn khi đang ở nhờ nhà của người khác. Còn số điện thoại để trên blog hôm qua là của bác chủ nhà đã từng cho họ ở nhờ, vì điện thoại của Kay cũng đã bị mất theo chiếc túi xách. Sau khi câu chuyện của họ được lan truyền, điện thoại của bác ấy không ngừng đổ chuông từ nửa đêm qua khiến bác không dám nghe máy.

Cả ngày 15/12, hàng trăm bạn trẻ đã đến số nhà 60 Bùi Viện để tìm gặp và giúp đỡ họ nhưng không được. Khi biết chuyện, hai anh chị ấy rất xúc động trước tình cảm của những bạn trẻ Việt Nam tốt bụng. Kan chia sẻ, anh chọn cách chia sẻ tình cảnh của mình hơi khác lạ, với hy vọng mọi người đều biết nó và nếu có nhìn thấy hộ chiếu có tên anh và Doris sẽ nhận ra và biết chỗ mang trả lại. Và thật sự, hy vọng rất mong manh ấy đã trở thành hiện thực.

Kay với chiếc áo hình cờ đỏ, sao vàng của nước Việt Nam. Sau sự việc lần này, đôi bạn trẻ chia sẻ rất cảm động về tình cảm của những người Việt Nam đã dành cho họ và họ nhất định sẽ quay lại đây. Ảnh: Poly.

Sau khi trò chuyện, chúng tớ đã cùng cặp đôi này đến Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở TP HCM một lần nữa. Lần này, anh chị đã được đón tiếp khá nhiệt tình. Các nhân viên ở đây cho hai người điền vào các form hồ sơ đề nghị khai báo cụ thể vụ việc. Sau đó, hai anh chị lại quay về khu phố Tây hôm qua để tiếp tục bán ảnh và nói lời cảm ơn đến những người bạn Việt Nam đã giúp đỡ mình. Khoảng 6h chiều, Công an Phường Phạm Ngũ Lão xuất hiện và mời họ về trụ sở để giúp họ xác nhận sự việc và hoàn tất hồ sơ xin cấp lại visa. Tại đây, nhiều bạn đã liên tục xin gặp họ để hỏi thăm và mua ảnh ủng hộ.

Được biết, với sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng, hôm nay cả hai sẽ quay trở lại Hongkong. Điều bất ngờ là mặc dù rơi vào hoàn cảnh bi đát nhưng Kay và Doris vẫn bày tỏ ý định sẽ quay trở lại Việt Nam vì họ rất muốn gặp lại những người bạn Việt Nam tốt bụng, và cũng để thưởng thức các món ăn ngon của Việt Nam mà mình chưa có dịp thưởng thức. Như vậy là mọi thứ đều đã tốt đẹp ngoài mong đợi của anh chị ấy. Sức mạnh của internet một lần nữa được phát huy theo nghĩa tích cực nhất, các teen nhỉ?

Vân An

Cũ nhất | Mới nhất
 (7)
để bình luận
Đợi chút nhé!