Nơi nhà sáng lập Apple từng sống cũng bình thường và giản dị như những ngôi nhà khác.
|
| Ngôi nhà cũ của Steve Jobs trông giống như ở Cotsworld (Anh). Ảnh; Latimes. |
Sau khi Steve Jobs mất, vẫn có rất nhiều người hâm mộ tìm tới nhà ông để bày tỏ sự tôn kính với nhà sáng lập Apple. Cuộc hành hương này có hàng ngàn người tham gia, một số thành viên trong đó đến từ những nơi xa xôi như Italy hay Hong Kong. Ngoài ra, đoàn người này còn viếng thăm căn nhà của Steve Jobs tại Los Altos, California (Mỹ). Đây là nơi mà Steve lớn lên và bắt đầu dự án Apple của mình trong gara.
Ngôi nhà làm bằng gạch và đá của Steve Jobs tại Altos là nơi được nhiều người viếng thăm nhất. Nhìn từ bên ngoài, cảnh vật quanh đây trông giống như các ngôi làng ở Cotsworld (Anh). Anna Bonaccorso, một cụ bà 63 tuổi cho biết, bà rất ngạc nhiên khi ai cũng có thể đi qua ngôi nhà này. Bà cho rằng những ai cũng nên có cuộc sống bình thường của mình, giống Steve Jobs, mặc cho họ có bao nhiêu tiền hay nổi tiếng thế nào chăng nữa.
Sau khi CEO của Apple qua đời vì ung thư tuyến tụy vào ngày 5/10 năm truowcsm hàng trăm người đã đứng ngoài ngôi nhà của ông và bật iPhone lên để thắp sáng. Ngoài ra, những người này còn bày tỏ lòng tôn kính của mình bằng phấn và sáp màu. Hàng trăm quả táo cắn dở được xếp dọc ngoài hàng rào vào hôm đó. Lối đi vào nhà của Steve Jobs vào ngày ông mất trải ngập các vòng hoa, các dòng tưởng nhớ cùng với những chiếc iPod có mặt sau trích lại lời ông "Stay hungry, stay foolish".
Minh Ngọc
Thông tin mã nguồn Google đang sử dụng vừa khẳng định cấu hình chi tiết của máy tính bảng Nexus.
Em bé bất ngờ ngã ra khỏi xe, ông bố dũng cảm lao theo cứu.