Email Bản in Hot! Twitter Facebook Banbe

Tay 'sát gái' lắm mối tối nằm không

09:57 AM | 13/02/2012

Khổ nỗi nhu cầu sinh lý trong một thằng con trai đâu đâu có cho để cho mình yên...

Hãy còn chút gì để nhớ

Tin nhắn 'điêu' nhưng vẫn khiến tim 'xiêu vẹo'

Một tay bắt vài ba 'cá' mới thích

Đến một lúc nào đó mình thấy cần có một tình yêu chân thành đến ghê gớm. (Ảnh minh họa)

Hạnh phúc là gì nhỉ, thật sự mình cũng boăn khoăn nhiều lắm. Vì mình cũng chẳng còn trẻ trung gì cho lắm nữa!!! Vậy mà bây giờ mình vẫn còn cô đơn. Nói cô đơn thì không đúng, mà đang trong giai đoạn "ly thân" mới đúng.

Mình từng mất định hướng và đau khổ nhiều lắm. Được mệnh danh là tay "sát gái" thời sinh viên, mà bây giờ đi ăn cơm một mình, ngủ một mình, uống cà phê một mình. Đôi khi muốn kiếm một cô em nào đó xinh xắn đi chơi cho vui. Nhưng nghĩ lại thấy ác quá, nên thôi.

Khổ nỗi nhu cầu sinh lý trong một thằng con trai đâu đâu có cho để cho mình yên. Mình cứ đứng giữa hai con đường, lúc thì nghĩ cứ kiếm đại em nào đó "làm thịt", lúc khác lại nghĩ không nên làm người khác tổn thương. Cuối cùng thì đành phải làm bạn với mấy bộ phim... (đừng cười nhé!). Nhưng xem mãi một thời gian đâm ra cũng chán. Bạn nào rơi vào hoàn cảnh tương tự mình cũng sẽ có sự trải nghiệm giống mình thôi, đến một lúc nào đó mình thấy cần có một tình yêu chân thành đến ghê gớm.

Giờ đây thì mình ổn hơn rồi, biết quan tâm đến nhu cầu của chính mình hơn. Biết tìm cho mình một tình yêu đích thực. Hiện tại mình có một công việc rất tốt. Nhưng mình cũng luôn boăn khoăn liệu công việc này có làm cho mình hạnh phúc không, như thế nào mới là hạnh phúc. Câu hỏi này bạn không thể trả lời trong một sớm một chiều mà được mà là cả một quá trình.

Bạn cần có nhiều thời gian hơn để trả lời cho câu hỏi "Hạnh phúc là gì?". Có nhiều câu trả lời lắm, "hạnh phúc là có một việc gì đó để làm", "hạnh phúc là những điều giản dị trong cuộc sống", "hạnh phúc là hài lòng với những điều mình có"... Tất cả đều đúng, nhưng nó chỉ đúng cho người khác, không đúng cho bạn, bạn phải tự tìm câu trả lời.

Thân ái

T.T.H



Cũ nhất | Mới nhất
 (4)
để bình luận
Đợi chút nhé!